Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

151
0
0

derma

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Mà derma nhiêu tuổi nhỉ? gọi em cứ sợ là ... hí hí. Cây nào mà "Đẻ rờ ma" mún nó nhảy nhiều nhánh thì cần bấm ngọn cho nó nhảy nhánh phụ mẹ nó ợ. Còn nếu mún nó lên cao không ra cành thì cứ để ngọn nó lên không bấm nhé.
Dạ, em sn 80 ạ :). Cây chắc phải cứng cáp rùi thì mới cắt ngọn phải k ạ. Chứ cây mà non, nhỡ cắt ngọn rồi nó tèo luôn thì chít chị nhỉ.
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

bà chị ơi, hạt Huệ vẫn bặt vô âm tín, chị khi gửi có ghi rõ đ/c người gửi ko thế, nếu ghi rõ mà nó không về chị nghĩa là có kẻ phá đám rồi, chán nhể. Ngày xưa đường không có số người ta ko biết em là thằng nào (vì ở quê ai cũng nghĩ tên em là Hoàng Tấn) chứ bữa nay mà gửi không tới thật vô cùng chán mấy anh bưu chính.
 
151
0
0

derma

New Member
Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Trời, cái đoạn bôi đậm này của em làm chị tưởng chị đang là chuyên gia thứ thiệt được xin tư vấn tới tấp.

Câu trả lời của chị là chị cũng hổng biết em ơi. Có lần chị chuyển chậu nó ngắc ngắc mấy phát rồi đi luôn. Lứa sau chị cứ để yên thì tạm ổn. MG dễ sống lắm em. Ai mát tay thì lên vù vù, ai không mát mấy thì lên không vù vù hoặc như rùa, kiểu gì cũng vẫn lên hết nhé.
Chị ơi bi giờ đối với em ai cũng là chiên gia hết í hehe. Cái hạt MG chị cho e í, 2 hôm đầu tiên nó lên vèo vèo, 2 hôm mà đc 8cm í. Xong rồi đến giờ, hơn tuần rồi mà e chẳng thấy nó lên mấy nữa. hic. Dưng mà e thấy nó lên thêm cái mầm ở giữa 2 cái lá. K biết có phải là nhánh k nữa, hy vọng :).
 
151
0
0

derma

New Member
Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Riêng nhà em, em gieo hạt mà chuyển chậu thì nó èo uột, tuy vậy vẫn ra hoa. Vì cái hạt nó to em gieo tuột vào chậu, lên nhanh, đẹp, hoa to và nhiều nụ. Tùy chậu to bé mà bỏ hạt.

Cây này thích nhất là hơi nhớn tý đã có hoa, ngọn vươn nhanh lắm, từ sáng tới chiều nó dài ra trông thấy :

2 cây này em để dưới :



Cứ mỗi nách lá một nụ :



3 cây này em trồng giỏ cho leo, leo quấn leo quýt, giờ nó nhiều ngọn rủ lung tung xoèng rồi chứ không còn như trong ảnh :



Báo cáo cả nhà là Phi điệp tím nhà tớ đã nứt nụ, chuẩn bị có hoa :)
Ôi thế bi giờ k dám chuyển chậu nữa à? huhu.... e gieo vào cái cốc bé tí à. Có khi cốc bé nên nó lên đc 2 ngày rồi chựng lại k lớn nữa cũng nên huhu.....
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

hê, may mà hôm trước không thuận gió bẻ măng gọi chị derma mà "em".
Bấm ngọn là để điều chỉnh sinh trưởng, đương nhiên bấm phải có lúc, giờ mà bấm thì chả có tác dụng gì. Còn phải coi mục đích của mình là gì nữa, muốn cây lên cao thì tỉa nhánh bên, muốn xòe rộng thì bấm ngọn. Cũng tùy loại cây nữa, VD như Tràm bông đỏ (Tràm liễu) nếu muốn cây lên cao thì lại phải cắt đọt định kì thấp xuống 60-70cm để cây vượt qua tầm rũ, nếu không nó rũ chứ khó lên cao.
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Chị ơi bi giờ đối với em ai cũng là chiên gia hết í hehe. Cái hạt MG chị cho e í, 2 hôm đầu tiên nó lên vèo vèo, 2 hôm mà đc 8cm í. Xong rồi đến giờ, hơn tuần rồi mà e chẳng thấy nó lên mấy nữa. hic. Dưng mà e thấy nó lên thêm cái mầm ở giữa 2 cái lá. K biết có phải là nhánh k nữa, hy vọng :).
trời cái người này, cái mầm đó là ngọn cây đới!
Cây mầm bung nhanh 2 lá mầm rồi chững lại là bình thường, đợi nó chuyển hóa chất dinh dưỡng rồi mới tạo tiếp lá thật, sau đó lá này quang hợp nuôi lá tiếp theo, cứ thế cứ thế...
Chỉ nghĩ đến chuyển chậu khi rễ cây kín chậu, trong mọi trường hợp!!! Khi đó cầm gốc cây xách lên thì sẽ kéo theo cả bầu đất, đặt vào chậu to hơn rồi lấp đất là xong. Nhổ lên mà đất tuột khỏi rễ nghĩa là rễ chưa kín chậu.
 
151
0
0

derma

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Chúc mừng sinh nhật mẹ Đạt nhé . Luôn mạnh khỏe , vui vẻ , buôn bán đắt hàng , trồng hoa tươi tốt .
Hoa tặng sinh nhật em này .
Hoa màu hồng đẹp quá chị songviet09 ơi. Hi hi, em cũng adua chúc mừng sinh nhật mẹ Đạt :)

Hí hí (sao không thấy Icon cười như ngựa nhỉ??), hôm nay Tớ gửi Nàng ơi, mấy hôm nay ngày nào cũng mang đến lại mang về, mới ngoài ba mươi sao đãng trí quá nhỉ!
Tuyền ơi , tớ nhận được hạt rồi. Cảm ơn bạn nghe@};-@};-@};-.

CẢ nhà : ai xin hạt dừa cạn của T thì nhắn e trước nhé , e mang đến cty ở Võ Thị Sáu , các bác qua nhận giúp e . Chiều nay e sẽ về gieo cho em , chị D và mẹ Ngộ . Còn ai nữa không để e chia hạt ?:)
Chị ơi, em cũng bon chen với :p. Dừa cạn rủ phải k chị, phải thì cho em ké với nhé. Em tham lắm :p

Ui, Bạn có khay gieo hạt pro quá nên máu lửa ghê, nhận gieo dùm mọi người nữa à? SV thích gieo hoa lạ không mình gửi ngay ra 1 ít, Mình nghe SV than nhà hết chỗ nên không dám đưa linh tinh. Hạt Dừa cạn có phần Chị Bầu Lào nữa nhé SV ơi!
Chị ơi, hoa lạ của chị là em Baby's Breath phải k :p. Em đọc ở wtt thấy đẹp quá. Nếu đc thì chị gửi ra HN luôn cho mọi ng nhé, em cũng xin đăng ký :p

hê, may mà hôm trước không thuận gió bẻ măng gọi chị derma mà "em".
Bấm ngọn là để điều chỉnh sinh trưởng, đương nhiên bấm phải có lúc, giờ mà bấm thì chả có tác dụng gì. Còn phải coi mục đích của mình là gì nữa, muốn cây lên cao thì tỉa nhánh bên, muốn xòe rộng thì bấm ngọn. Cũng tùy loại cây nữa, VD như Tràm bông đỏ (Tràm liễu) nếu muốn cây lên cao thì lại phải cắt đọt định kì thấp xuống 60-70cm để cây vượt qua tầm rũ, nếu không nó rũ chứ khó lên cao.
Hihi, thế là chị của Quỷ à :). Quỷ nhỏ mà nhiều kinh nghiệm thế, thích nhỉ. Chạy theo Quỷ k kịp :p
 
151
0
0

derma

New Member
Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

trời cái người này, cái mầm đó là ngọn cây đới!
Cây mầm bung nhanh 2 lá mầm rồi chững lại là bình thường, đợi nó chuyển hóa chất dinh dưỡng rồi mới tạo tiếp lá thật, sau đó lá này quang hợp nuôi lá tiếp theo, cứ thế cứ thế...
Chỉ nghĩ đến chuyển chậu khi rễ cây kín chậu, trong mọi trường hợp!!! Khi đó cầm gốc cây xách lên thì sẽ kéo theo cả bầu đất, đặt vào chậu to hơn rồi lấp đất là xong. Nhổ lên mà đất tuột khỏi rễ nghĩa là rễ chưa kín chậu.
Ôi vậy à, thế bao lâu mới chuyển chậu đc Quỷ ơi. Nhỡ mà nhấc lên nó đứt mất dễ thì chít. hic.
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Hihi, thế là chị của Quỷ à :). Quỷ nhỏ mà nhiều kinh nghiệm thế, thích nhỉ. Chạy theo Quỷ k kịp :p
hì hì, trình trồng cây của chị ngang với em ... 13 năm trước, cố lên đi chị, cố lên cố lên, sắp kịp rồi!!!:D
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Ôi vậy à, thế bao lâu mới chuyển chậu đc Quỷ ơi. Nhỡ mà nhấc lên nó đứt mất dễ thì chít. hic.
Hi, chị làm giàn cho nó cao bao nhiêu? chờ khi nào chiều cao cây đủ với tới giàn thì chuyển tới trồng vào giàn luôn, còn giờ thì cắm vào bên cạnh chậu 1 cái que dài tương ứng cho nó quấn, quấn hết que rồi tính tiếp. Loại này là thân quấn, ko có tua, cho nó quấn vào que thoải mái sau này gỡ dễ ẹt, ưa đưa đi đâu thì đưa.
 
1,136
0
0

Mẹ Đạt

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Ôi, Quỷ đổi avatar mới trông cứ rờn rợn sao ấy quỷ ạ!!! Ko thích đâu!!!
to chị Ong Chúa: Chiều nay em alo chị 2 lần mà ko thấy chị nghe máy, đang có việc gấp để em nhờ chị đây ạ!! :)
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

hê, may mà hôm trước không thuận gió bẻ măng gọi chị derma mà "em".
Bấm ngọn là để điều chỉnh sinh trưởng, đương nhiên bấm phải có lúc, giờ mà bấm thì chả có tác dụng gì. Còn phải coi mục đích của mình là gì nữa, muốn cây lên cao thì tỉa nhánh bên, muốn xòe rộng thì bấm ngọn. Cũng tùy loại cây nữa, VD như Tràm bông đỏ (Tràm liễu) nếu muốn cây lên cao thì lại phải cắt đọt định kì thấp xuống 60-70cm để cây vượt qua tầm rũ, nếu không nó rũ chứ khó lên cao.
Hihi, chị toàn bấm bừa bấm phứa. Trước mẹ Ngộ bảo bấm ngọn DYT, thấy nó lên mơn mởn tiếc quá không dám thò tay bấm. Hôm sau bấm thử 1 ngọn thấy nó ra nhánh mạnh lại đẹp nên bấm toàn bộ các cây. Hôm qua tưới thấy nhánh của nhánh lại... bấm phát nữa :D

Còn cái vụ hồng ri, chị trồng ở cửa đã chuẩn bị nở hoa thì bị đứa trẻ con nó vặt nghéo một cái. Tiếc đứt cả ruột. Nhưng chị lại phát hiện ra một điều hay là vài hôm sao các nhánh của nó lại phát triển nhanh hơn, cây đẹp hơn vì thêm vài ngọn nữa... hê hê, thế là lên ban công bấm luôn 3 cây đang nhớn nữa.

Tình hình là DYT nhà mình đã có hoa. Em chân dài hoa trắng, có vẻ bền hơn DYT bụi. Được ngày thứ 3 rồi mà chưa tàn. Em chân dài hơi khẳng khiu nhưng cứng cáp thì có hoa trước, một số em trồng ở chậu khác mập mạp phốp pháp thì chửa thấy hoa đâu. Mai chị pót ảnh khoe cả nhà. Mạng ở CQ dạo này dở hơi, cứ như ma làm, không vào được...

@ Mẹ Đạt : Chúc mừng sinh nhật muộn em nhé @};-
 
1,492
1
0

songviet09

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

bà chị ơi, hạt Huệ vẫn bặt vô âm tín, chị khi gửi có ghi rõ đ/c người gửi ko thế, nếu ghi rõ mà nó không về chị nghĩa là có kẻ phá đám rồi, chán nhể. Ngày xưa đường không có số người ta ko biết em là thằng nào (vì ở quê ai cũng nghĩ tên em là Hoàng Tấn) chứ bữa nay mà gửi không tới thật vô cùng chán mấy anh bưu chính.
Chị mà gửi thư hay cái gì cho ai qua bưu điện bao giờ cũng cẩn thận ghi đầy đủ tên , địa chỉ người gửi phòng khi ...bất trắc:D

Địa chỉ ghi tên người nhận dzư này nè : Hoàng Tiến Hiền
Số 28 đường F325 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình

Phù...may mà tin nhắn mình vẫn còn lưu:D

Chị gửi 4 - 5 loại gì đó , mấy cái mã số đầu. Nhưng nếu không nhận được thì thôi vậy , đợi sang năm chị cho cây con .

hì hì, trình trồng cây của chị ngang với em ... 13 năm trước, cố lên đi chị, cố lên cố lên, sắp kịp rồi!!!:D
Khiếp ...kiêu nhỉ :p . Cái chính là anh có chuyên môn thôi, lại kiểu con nhà ...lòi , chứ trồng cây thì chị em tui có khối người trồng cây từ bé , thế thì tính thâm niên cũng ngót ba chục năm rồi ý nhỉ;)

Ôi, Quỷ đổi avatar mới trông cứ rờn rợn sao ấy quỷ ạ!!! Ko thích đâu!!!
to chị Ong Chúa: Chiều nay em alo chị 2 lần mà ko thấy chị nghe máy, đang có việc gấp để em nhờ chị đây ạ!! :)
Quỷ mà ...:D e nhìn avatar mà rùng rợn thì sao dám gặp mặt Q . Chơi với Q thì e phải luyện tinh thần thôi , he he ...

À...Ong giờ đang bận lắm em ơi . Đang trong vòng kiềm tỏa ;)
 
1,492
1
0

songviet09

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Tuyền ơi , cái hạt hôm qua tớ bảo : hình như ...đây nè. Bạn vào ngó giúp tớ xem có phải là nó không nhé, toàn tiếng Nhật .




Nhắn bạn Tocden
: hôm qua mình về chia hạt rồi . Mình có chia phần cho bạn đấy , liên hệ với mình để nhận về gieo nha.
 

Đính kèm

1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Hihi, chị toàn bấm bừa bấm phứa. Trước mẹ Ngộ bảo bấm ngọn DYT, thấy nó lên mơn mởn tiếc quá không dám thò tay bấm. Hôm sau bấm thử 1 ngọn thấy nó ra nhánh mạnh lại đẹp nên bấm toàn bộ các cây. Hôm qua tưới thấy nhánh của nhánh lại... bấm phát nữa :D

Còn cái vụ hồng ri, chị trồng ở cửa đã chuẩn bị nở hoa thì bị đứa trẻ con nó vặt nghéo một cái. Tiếc đứt cả ruột. Nhưng chị lại phát hiện ra một điều hay là vài hôm sao các nhánh của nó lại phát triển nhanh hơn, cây đẹp hơn vì thêm vài ngọn nữa... hê hê, thế là lên ban công bấm luôn 3 cây đang nhớn nữa.
Hi, chị phải hiểu cho đúng cái từ "bấm ngọn" nhé, "ngọn" ở đây là dùng để chỉ đầu cành (chồi ngọn), để phân biệt với các chồi ngủ (chồi bên) nằm ở các nách lá. Bình thường thì cây tập trung phát triển chồi ngọn, khi mất chồi ngọn thì kích thích phát triển chồi bên. Cứ bấm cái chồi đỉnh để kích thích chồi bên thì gọi là bấm ngọn, không kể nó là ngọn thật hay là cành.
 
317
0
0

tuyen-virgo

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Hình như mình cũng có 1 gói hạt này của Ong tặng ( lúc đó gọi là hoa chuông ) , để mình về lục lại thử xem . Mà...hình như mình thấy ghi là gieo thời tiết từ 15- 25 độ hay sao đó . Cây này trồng lên bụi to phải không T ? hôm đó cũng định tặng lại 1 người rồi nhưng mẹ Ngộ xúi cứ giữ lại thử chờ tới tháng 10 gieo thử .
Mình cũng thấy hoa giống giống đó SV à, hoa này trồng cao như mãn đình hồng chứ không phải bụi, Mình cũng muốn trồng thử nhưng nghe bảo phải nhiệt độ thế thì cũng căng nhỉ!?

Chị ơi, hoa lạ của chị là em Baby's Breath phải k :p. Em đọc ở wtt thấy đẹp quá. Nếu đc thì chị gửi ra HN luôn cho mọi ng nhé, em cũng xin đăng ký :p
Tham gieo hạt thì trong dđ này nhiều người tham lắm, nhưng mà chỉ 1 vài người lên hàng cao thủ và mát tay mới gieo thành công thôi Em à, Em cứ thử với hoa nội trước đi, nếu thành công các chị đưa Em vào group "Prồ" thì lúc đó Chị gửi cho Em gieo thử cũng chưa muộn, Em nhé! Chị cũng chưa gieo thành công hoa nào cả, một là không nẩy mầm, hai là không ra hoa, mặc dù làm cũng đúng bài!

Hihi, chị toàn bấm bừa bấm phứa. Trước mẹ Ngộ bảo bấm ngọn DYT, thấy nó lên mơn mởn tiếc quá không dám thò tay bấm. Hôm sau bấm thử 1 ngọn thấy nó ra nhánh mạnh lại đẹp nên bấm toàn bộ các cây. Hôm qua tưới thấy nhánh của nhánh lại... bấm phát nữa :D

Còn cái vụ hồng ri, chị trồng ở cửa đã chuẩn bị nở hoa thì bị đứa trẻ con nó vặt nghéo một cái. Tiếc đứt cả ruột. Nhưng chị lại phát hiện ra một điều hay là vài hôm sao các nhánh của nó lại phát triển nhanh hơn, cây đẹp hơn vì thêm vài ngọn nữa... hê hê, thế là lên ban công bấm luôn 3 cây đang nhớn nữa.
Chị làm đúng đó ạ, muốn đẻ nhánh nhiều thì chỉ bấm ngọn nhiều lần, nhánh nhiều thì hoa lá cũng nhiều, Chị nhớ bón chút phưn cho nó để có nhiều hoa đẹp Chị nhé!

Chị mà gửi thư hay cái gì cho ai qua bưu điện bao giờ cũng cẩn thận ghi đầy đủ tên , địa chỉ người gửi phòng khi ...bất trắc:D
Mình thì cẩn thận hơn ghi thêm số cầm chưng nữa, phòng khi chưng không có ở nhà thì có người nhận hộ!
 
317
0
0

tuyen-virgo

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Ôi, Quỷ đổi avatar mới trông cứ rờn rợn sao ấy quỷ ạ!!! Ko thích đâu!!!

Cư dân mạng đang ầm ầm đổi avatar để chống Tàu, Quỷ nhà mình cũng hưởng ứng đấy Mẹ Đạt à, với Quỷ thì quân đội chính quy không thể giúp gì được, phải là "âm binh" mới ra đúng chất Quỷ, nên avatar này rất chi là... phù hợp, hehehehe
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Chị gửi 4 - 5 loại gì đó , mấy cái mã số đầu. Nhưng nếu không nhận được thì thôi vậy , đợi sang năm chị cho cây con .
Khiếp ...kiêu nhỉ :p . Cái chính là anh có chuyên môn thôi, lại kiểu con nhà ...lòi , chứ trồng cây thì chị em tui có khối người trồng cây từ bé , thế thì tính thâm niên cũng ngót ba chục năm rồi ý nhỉ;)
Quỷ mà ...:D e nhìn avatar mà rùng rợn thì sao dám gặp mặt Q . Chơi với Q thì e phải luyện tinh thần thôi , he he ...
Hi, thì đành tuân theo số trời, không được thì chờ năm sau làm lại.
Hehe, thì nói 13 năm tức là nói lúc chưa tiếp cận với môn Sinh một cách cặn kẽ đó, chứ em trồng cây từ nhỏ mà. Vừa rồi mẹ em lục lại thư cũ phát hiện ra bức thư anh trai 8t gửi cho em 5t (lúc đó ở Huế với mẹ), trong đó có đoạn hắn kể với em là Cá dưới hồ rất to, hoa rất nhiều nụ, có cây Cúc đã nở .... kha kha... xem ra trồng cây là bản năng rồi!!!
Nói thế chứ ba em là gv sinh học, anh trai em thì còn học cao hơn em, thế mà cả 2 người đều không trồng được cây đâu nhá.
@ mẹ Đạt: Hì, chị thấy lạ chứ nhiều người không lạ đâu ạ, vì đó mới là avatar chính của em mà, chỉ là giờ mới chuyển về đúng mặt thôi.
 
1,136
0
0

Mẹ Đạt

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Cư dân mạng đang ầm ầm đổi avatar để chống Tàu, Quỷ nhà mình cũng hưởng ứng đấy Mẹ Đạt à, với Quỷ thì quân đội chính quy không thể giúp gì được, phải là "âm binh" mới ra đúng chất Quỷ, nên avatar này rất chi là... phù hợp, hehehehe

úi chà!! bên WTT em cũng đổi avatar rồi!! bên này thì chưa!! :D
 
169
0
0

bầu lào

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Tuyền : ơi sáng nay chị gửi hạt cho em rồi đấy. hy vọng trí thông minh và bàn tay khéo léo của em sẽ gieo trồng được những bông hoa như ý. Chúc em thành công.

Coldmoon: Chị post hình hoa mà chị đang phần em đây;

.

Hoa nhiều mầu tên TV là hoa thơm Đậu biếc , còn hoa mầu trắng tên TV là : Mai địa hoàng.

Em gửi hạt cho chị bằng CPN nhưng sao chị vẫn chưa nhận được ? nếu lần sau có cho chị thì em mang đễn CQ chị đến lấy cho chắc ăn em nhé.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top