Bánh "nháp" nhà SG đây
Ôi xời , lo gì hỏng bà , cho tủ lạnh , giời nóng như SG có mà hết ngay , mà ko hết thì lại tổ chức ọp rồi bê đi , cái nik với cái Sù nó giải quyết hộ@SCP: bánh làm bằng Agar mình để được mấy ngày ta?? Như Agar mà nhân đậu xanh thì chắc nhanh hỏng lắm ha?
Nhà mìn ăn thì lói nàm giề? Ý mình là đem cho pà con họ hàng ở ngoài quê í, hỉu chửa?Ôi xời , lo gì hỏng bà , cho tủ lạnh , giời nóng như SG có mà hết ngay , mà ko hết thì lại tổ chức ọp rồi bê đi , cái nik với cái Sù nó giải quyết hộ
Người Tiều Châu sẽ rất bất bình và người Nhật sẽ rất ngỡ ngàngCà nhà ui, làm bánh TT nghìn lớp của Nhật đê..ê...ê...
hic..hic..thấy bờ lốc của kiwi nói dị mừ#-oNgười Tiều Châu sẽ rất bất bình và người Nhật sẽ rất ngỡ ngàng
wow, bánh đẹp quá Sếp Sing uiCác bác SG làm em ngứa ngáy chân tay mấy hôm nay , cho nên dù chả gây quỹ được cho ai , em cũng tự khởi động 1 mẻ bánh Trung thu vậy .
Bánh dẻo cà phê nhân oreo ạ :
Thỏ ngọc trông trăng :
Trông trăng xong thì âm mưu hái hoa sen :
và chuẩn bị xơi 1 miếng
Tớ cân từng loại , cộng lại , tổng 150g , vừa đúng miệng khuônkhuôn tròn này bao nhiêu gram vậy Sếp Sing ui, mê quá, mê quá
Hình như đăng ký khuôn 75g chứ nhỉ , ko có khuôn nào 250g đâu , to nhất là 125g loại lò xohôm nọ Ana có đăng kí dùm em 1 cái khuôn vuông 250 gr, không biết là loại nào vậy chi SCP ơi
Bác truc80 1 khuôn vuông 125g sếp ạ.Hình như đăng ký khuôn 75g chứ nhỉ , ko có khuôn nào 250g đâu , to nhất là 125g loại lò xo
mẫu khuôn của chị SCP đẹp ghê, em thèm quáCác bác SG làm em ngứa ngáy chân tay mấy hôm nay , cho nên dù chả gây quỹ được cho ai , em cũng tự khởi động 1 mẻ bánh Trung thu vậy .
Bánh dẻo cà phê nhân oreo ạ :
Thỏ ngọc trông trăng :
Trông trăng xong thì âm mưu hái hoa sen :
và chuẩn bị xơi 1 miếng