Nhà em vẫn còn thừa Creamcheese, ko tẩu tán gấp thì sợ bị hỏng, chị cho em công thức cupcake creamcheese nhé.Thanks chịHôm nay nhà em có cupcake cream cheese và bánh quy cream cheese
(đây là nắng và bánh "mặt rỗ" ạ )
Chị cũng làm kiểu tẩu tán creamcheese đấy. Chị làm theo công thức trong bếp chị rùa, nhưng khi nướng, 1 nửa chị nướng bình thường, 1 nửa chị nướng cách thủy (bánh dùng khuôn brioche ý):Nhà em vẫn còn thừa Creamcheese, ko tẩu tán gấp thì sợ bị hỏng, chị cho em công thức cupcake creamcheese nhé.Thanks chị
dạo này em thấy bác Cáo ngoan ngoãn nai tơ, hết về sớm giặt giũ cơm nước lại tung hoành bánh trái. hé hé bác cho em xí chỗ, bác làm xong vài lượt, em .....mượn bác cái khuôn, hì hìTớ vừa sắm được bộ khuôn đẹp như Thúy Kiều, xí 1 chỗ rộng rãi ở đây để làm bánh checkerboard khoe cả nhà hé hé
Ok vụ mượn khuôn nhé, cho Hua Bin xếp hàng sau 3 người heheeedạo này em thấy bác Cáo ngoan ngoãn nai tơ, hết về sớm giặt giũ cơm nước lại tung hoành bánh trái. hé hé bác cho em xí chỗ, bác làm xong vài lượt, em .....mượn bác cái khuôn, hì hì
Gớm nhở, ai ở ẩn mờ ầm thầm đăng ký, đẩy HB này bẹp dí hàng 4?B-). Em cảm ơn bác nhều. Em thấy bác đang thắc mắc cái vụ cắt bánh thế nào cho nó đỡ nham nhở như mặt anh Chí. Em bẩu thầm bác nhớ. Bác lấy con dao lưỡi cao tầm chiều cao bánh (ví dụ bánh nó cao 5cm thì dao cao tầm 5cm) và dài hơn cái bán kính, hoặc đường kính bánh (nếu muốn cắt 1/2 hoặc cả nửa bánh). Rồi bác hơ nóng trên bếp ga, hoặc dội nước nóng già. Em thì toàn hơ nóng trên bếp ga. Bác đem ra cắt luôn. Sau đó thì lại lau sạch dao và hơ nóng lại nếu muốn cắt lát thứ hai.Ok vụ mượn khuôn nhé, cho Hua Bin xếp hàng sau 3 người heheee
Em ơi! Tinh bột khoai gì? mua ở đâu đc nhỉ???Chị cũng làm kiểu tẩu tán creamcheese đấy. Chị làm theo công thức trong bếp chị rùa, nhưng khi nướng, 1 nửa chị nướng bình thường, 1 nửa chị nướng cách thủy (bánh dùng khuôn brioche ý):
Creamcheese “delight”
Nguyên liệu:
- 250g creamcheese
- 50g bơ
- 6 trứng tách lòng đỏ và lòng trắng riêng
- 1/2 muỗng cà phê nước cốt chanh
- 150g đường
- 100g kem tươi
- 100g bột mỳ mịn cake flour
- 30g tinh bột khoai
Cách làm:
Bơ và creamcheese để mềm từ trước, sau đó đánh bông. Cho từ từ lòng đỏ trứng và kem tươi, đánh tốc độ nhỏ cho quện lẫn vào nhau. Hai loại bột trộn đều, cho vào hỗn hợp ướt và đánh ở tốc độ nhỏ nhất.
Lòng trắng trứng đánh bông cứng, bọt nhỏ li ti. Cho đường từng ít một, đánh một lúc cho tan hết đường.
Trộn nhẹ cả hai hỗn hợp với nhau.
Chống dính cho khuôn bằng cách phết một lớp bơ và rắc một lớp bột thật mỏng lên lòng khuôn. Đổ hỗn hợp vào (có thể đổ đến 3/4 khuôn).
Nướng 175 độ C khoảng từ 40-60 phút.
chị ơi, cái này làm thế nào đấy ạ, trông ngon quá, chị dậy em online với! híc! sắp sinh nhật 2 đứa em em trong avt rùi, em muốn làm tặng cho mỗi đứa 1 cái! chúng nó hảo ngọt lắm, thế nên mãi ko thấy béo! chị dậy em nhé:xHôm qua nhà em có bánh này...
Ăn kiểu này nhanh và nhiều hơn.
Dư lòng trắng trứng thì thành ra bánh này ạ... lão chồng em và thằng con trai thích bánh này nên cứ liên tục phát triển bánh này ... cứ hết là làm tiếp..
Thanks June đã khen... công thức chị chôm ở bếp nhà khai tâm... Jun vào bếp khai tâm có đủ thứ bánh ngon cách hướng dẫn làm cũng đơn giản lắmchị ơi, cái này làm thế nào đấy ạ, trông ngon quá, chị dậy em online với! híc! sắp sinh nhật 2 đứa em em trong avt rùi, em muốn làm tặng cho mỗi đứa 1 cái! chúng nó hảo ngọt lắm, thế nên mãi ko thấy béo! chị dậy em nhé:x
(nói nhỏ với chị em thay bằng bột ngô ), chị thử ngó qua siêu thị xem sao, em thấy ở đó cũng bán nhiều loại bột lắm.Em ơi! Tinh bột khoai gì? mua ở đâu đc nhỉ???
HuaBin ơi, em tậu cái chén xinh này ở đâu thê? hôm trước chị đi ăn Sen thấy những cái này mê mẩn cứ tý toáy mà không dám thủ vào túi, lượn Hàng Khoai mà chẳng thấy.Bếp trưởng đi vắng, nhà bánh nhớ rộng rãi. Lấy khi thế một tý, mời cả nhà ít bánh nhà em
tiếp bánh cheese nướng bằng nồi cơm điện mousse sữa chua dâu chè ngô non
chị à, em mua ở hội chợ Ẩm thực mà trưng bày đồ bếp, khuôn bánh, ở Trung tâm hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình. Cái triển lãm bán 80k vé vào cửa mà nếu đăng ký trước trên WTT thì được free ấy. Hôm cuối họ tổng kết dọn đồ nên em mua được 5 cái chị à, nhưng mà khí bé, ăn thì không đã, chỉ để chụp ảnh thôi ạ.HuaBin ơi, em tậu cái chén xinh này ở đâu thê? hôm trước chị đi ăn Sen thấy những cái này mê mẩn cứ tý toáy mà không dám thủ vào túi, lượn Hàng Khoai mà chẳng thấy.