Ui, ngon thế đẹp thế chị ơi. Hihi, lò chập cheng vẫn làm đc bánh xịn à. Vậy e phấn khởi nhiều rồi. E cũng xoay ngược xoay xuôi cái khay bánh đấy ạ, nhưng vẫn chưa nắm đc nhiệt độ của lò. Hôm vừa rùi e nướng bánh choux chỉ dám để nhiệt 200 mà bánh cháy luôn, giảm chút nữa thì biến thành bánh quy ạ, e vừa cắn bánh vừa xúc nhân ăn kèmnhà em có madeleine mời các bác ạ
![]()
![]()
@J.C: đừng buồn nữa vì lò nướng TQ hầu hết đều có vấn đề về nhiệt mà. Lò nướng nhà mình lúc thì cao hơn 10 lúc nhảy thêm 20 độ nữa cơ đấy, lại còn núm điều chỉnh thời gian bọn trẻ hay xoay mua được 1 tháng đã vỡ...mỗi lần làm bánh lại lấy mũi dao xoay, mãi rồi cũng quen![]()
Ngon quá chị ơi, cho em xin công thức đi @};-@};-@};-@};-@};-Cuối tuần nhà chị có Pinapple tart
![]()
Và Nyonya pinapple tart mời cả nhà
![]()
Chao ơi, nhìn ngon quá là ngon. Chị cho bọn em công thức để còn theo với. Quanh quẩn mãi vơi ga tô và chiffon em sợ bọn trẻ nhà em nó "nhờn bánh"Cuối tuần nhà chị có Pinapple tart
![]()
Và Nyonya pinapple tart mời cả nhà
![]()
Osaka ơi, tớ chưa thử bỏ bớt hạnh nhân, nhưng bánh này là loại bánh dễ tính, miễn mình đừng trộn ký quá để có được texture đều và sền sệt là ok. Nếu không thích hạnh nhân thì thử thay bằng cái khác, ví dụ dừa bào, hoặc cái gì để bánh có độ sần sật ăn mới ngon hihiMẹ Cáo ơi cho mình hỏi cái công thức bánh quickbread mít mật í, nếu mình không bỏ hạnh nhân vào (mình không thích ăn hạnh nhân) thì có phải thay bằng gì không (bột mì chẳng hạn) và khối lượng thay bao nhiêu? Cám ơn mẹ Cáo.
Ùi, nếu vậy thì mình cứ nên tuân thủ công thức 100% đi nhỉ, cho chắc ăn vì làm lần đầu màOsaka ơi, tớ chưa thử bỏ bớt hạnh nhân, nhưng bánh này là loại bánh dễ tính, miễn mình đừng trộn ký quá để có được texture đều và sền sệt là ok. Nếu không thích hạnh nhân thì thử thay bằng cái khác, ví dụ dừa bào, hoặc cái gì để bánh có độ sần sật ăn mới ngon hihi
Bác Kelly ơi tối nay em đang định làm quả này đây ạ. Đáng lẽ làm từ hôm qua rồi, ấy mà hôm qua in công thức ra rồi thế nào lại để quên ở văn phòngSáng nay nhà chị có Banana quickbread
![]()
![]()
Bác Kelly ơi tối nay em đang định làm quả này đây ạ. Đáng lẽ làm từ hôm qua rồi, ấy mà hôm qua in công thức ra rồi thế nào lại để quên ở văn phòng. Bác có bí kíp gì (cho riêng loại chuối ấy) truyền cho em để tối nay em trổ tài làm bánh cho xã ăn với ạ. Cám ơn bác.
Ui cảm ơn bác Kelly nhá. Công thức của bác hơi khác của mẹ Cáo nhỉ, nhưng mà như mẹ Cáo nói bánh này thuộc loại dễ tính nên cứ việc "biến hóa". Tối nay em sẽ làm bánh chuối của bác trước (vì nhà đang có sẵn chuốiHôm cuối tuần chị ra chỗ chợ tạm Phùng Hưng, mua 1 nải chuối ngự chín giá 5K, về bỏ mấy quả ra để decor còn đâu bóc vỏ cho vào máy xay sinh tố, đổ 100ml sữa tươi xay nhuyễn rồi đổ ra tô trộn bột, cho thêm 40gr đường và 2 quả trứng gà cùng 2 thìa dầu ăn dùng phới trộn đều sau đó rây 200gr bột mì thường cùng 2 thìa cà phê baking powder và 1 nhúm muối vào trộn nhanh tay cho hỗn hợp hòa vào nhau thì cho vào khuôn vuông. Nướng bánh ở nhiệt độ 170 độC trong vòng 55 phút. Thăm bánh mà thấy bột không còn dính vào que là bánh đã chín. Bánh này ăn ngon, texture của nó mềm xốp thơm lừng mùi chuối.
Quên mất, chuối decor trên mặt bánh chị nướng đến khi bột nở cao chị mới đặt chúng vào để tránh chuối bị cháy nhé
@: Chị CáoĐầu tiên chống dính cho khuôn loaf bằng cách xoa bơ rắc bột khô.
Tiếp theo bật lò 180 độC
Nguyên liệu khô đổ chung trộn đều: 20gr bột mì, 1/3 thìa cafe muối, 100gr đường, 1/2 thìa cafe baking soda, 1/2 thìa cafe baking powder, 100gr hạnh nhân lát.
Nguyên liệu ướt đổ chung dùng phới trộn đều: 3 quả trứng, 130gr bơ cách thủy cho chảy, để nguội, 6-7 múi mít cắt nhỏ (hoặc 2 quả chuối to dầm nát), 70ml whipping cream hoặc sữa tươi. sau khi 2 hỗn hợp đều đã đc trộn đều thì trộn chung cho quyện vào nhau, vừa đủ đều thôi, tuyệt đối k trộn quá kỹ bánh sẽ thành đệm mút kymdan.
Đổ vào khuôn, dàn phẳng, nướng 180 độ C 50'
Dễ nhờ, chả dùng đến máy đánh trứng
@};-
@: Chị Cáo
Chị ơi, công thức chị ghi là 20 gr bột mì ah? Em đọc mà thấy hơi nghi ngờ, hay 200 mà chị ghi nhầm thành 20 nhỉ?
Nhìn miếng mứt cam thơm ngon quáHôm nay ở cái vùng cam quýt nhà em là Orange Day, một ngày tình yêu trong 3 ngày 14.2, 14.3, 14.4. Họ tặng nhau cam và cầu hôn bằng cam thay cho nhẫn kim cương - cứ thế này thì chả mấy chốc Ehime chật đàn ông vì đến đây cầu hôn tỏ tình chả tốn kém gì và cam thì đầy đường). Em có chiếc bánh cam mật ong, mừng sinh nhật Claire, muốn biết Claire là cô công chúa nhà ai, mời các bác vào đây.
![]()