songviet09
New Member
Ðề: Hôm nay nhà mình có bánh gì?
Là cu Bin đó bác, cu Tin không lí lắc được như vậy đâu, còn lanh chanh đòi chụp ảnh bánh cho mẹ.
Hôm nào bác khai trương cái lò 17T thì cho em đến chiêm ngưỡng với nhé. Lò của em đúng y như bác bắt bệnh nên bánh của em mới vàng không đều , thỉnh thoảng có em châu Á - có em châu PhiHehe, chị có 2 cái nhé, cái lò Nhật vẫn nằm nghỉ ngơi trên phòng khách còn chờ làm mạng điện 110V và nhà cho ẻm nữa, hàng ngày chẳng tiếp khách khứa gì nhưng chị vãn cứ lượn vào hỏi thăm em ý 1 lúc.
Còn lò Osaka thì chỉ là bản nháp thôi, vì trước chị dùng Electrolux cánh khít lắm, lửa đều và mỗi lần cho 3 khay nướng đã ghê, vì lâu rồi sợ không an toàn nên bỏ em ấy dùng tạm cái lò Osaka thì thấy nhiệt đều hơn Gali nhà bạn chị, tất nhiên không tránh khỏi góc gần quạt thì bị nhiệt cao hơn đâu, thế mới so 1 em 17tr với 1 em có hơn 1tr chứ . Tất cả các loại lò nướng đang bán ở thị trường VN đều có cái dở là không có gioăng cửa nên nhiệt hao lắm, chị thường xuyên đặt 200độ ban đầu nếu yêu cầu công thức bánh là 160độ, khi bánh vào lò rồi phải 3 phút sau mới trả về nhiệt độ cũ.
Nhìn madeleine nhà Tin ngon quá, Nhìn Tin ăn lại thấy bánh ngon hơn nhiều.
Là cu Bin đó bác, cu Tin không lí lắc được như vậy đâu, còn lanh chanh đòi chụp ảnh bánh cho mẹ.