Cho xin miếng bánh "rằn ri" nàohôm nay em phải học khuya nên tranh thủ sáng dậy làm Creamcheese Brownies :x:x:x yum!!! lần đầu tiên em làm và ăn bánh nàyko ngờ nó ngon đến vậy :-O:-O:-O
chúc mấy chị cuối tuần dzui dze :cstt03::cstt02:
![]()
@Bếp của bạn : cho Ớt công thức làm bánh khoai tím với , bánh rán hả chị ? làm thế nào ạ , tự dưng lại thèm .
Cho xem xí xớn công thức bánh khoai tím với
cái gì đơn giản dạy em làm với, em ko khéo tay đâu ạ :">
Zuki hay ANNA nhở? hư quá, phạt bây giờ ...B-)B-)B-)B-). Thèm gì mà ướt cả ngực áo, nhầm cả tên. Vậy là meduydu phải qua nhà ANNA thẩm định cái mẻ creamcheese brownies này. Gần chợ PN phải hok ANNANgon quá zuki ơi, chị cũng rất rất thích creamcheese brownies. Đang chuẩn bị sẵn nguyên liệu làm 1 mẻ nhưng hôm nay lại đi vắng mất. Nhìn thấy bánh của em ướt hết ngực áo, xém phải mượn yếm của DD. :x
Em thấy dùng socola đun chảy viết chữ dễ đẹp và dễ thành thư pháp lắm, chứ chữ em viết bên ngoài cũng xấu lắm :">Ôi, nhà hienvth viết chữ đẹp quá, nhìn như chữ thư pháp ấy, mình làm bánh kem, sợ nhất khâu viết chữ ấy, nhiều khi làm xấu cả cái bánh, hic.
Mẻ bánh cookies chip ngon quá, nhìn là thấy giòn rồi nhỉ.
@Anna: sao nhìn món bánh nào của em là chị cũng muốn cắn một phát hết, món này chị ko ghiền đâu, mà sao nhìn lại thèm thế.
Em phục lăn bác kelly. Bác ơi, bác làm ở cty nào, có tuyển thêm nhân viên không, cho em sang đấy với.Hôm nay dậy muộn chẳng kịp làm đồ ăn sáng, vội vàng nấu cơm cho cặp lồng cả mẹ lẫn con, trong lúc cho con ăn sáng mẹ lôi bột, đường, sữa ra đánh mẻ bột làm Waffle, cho máy vào túi cùng hộp bột, vội vàng phóng đến cơ quan, cắm máy và bắt đầu tác nghiệp, với 300g bột và 3 trứng được khá nhiều bánh ăn, bánh chưa kịp ra khỏi khuôn đã có vài cánh tay đón sẵn, rào 1 cái đã hết veo như tằm ăn rỗi, cũng vui thật. Mọi người còn bảo có khi bác mang 1 cái lò nhỏ nhà bác lên mà làm bánh tại đây cho vui, chứ ở nhà cứ lụi cụi một mình chán chết, nướng bánh chẳng đĩa, chẳng dĩa chẳng thìa có mỗi mấy tờ A4 là xong bữa sáng cho 5,6 con người và thành quả là 2 cái cuối cùng đây
Mời cả nhà ăn sáng cùng chị em mình :x
Ôi, chị toàn phải ngửa tay xin việc đấy em ạ, bọn chị đang túm tụm giải quyết 2 mẻ bánh tarts hôm qua, ở nhà con thì thờ ơ mời mãi mới ăn vài cái gọi là nể mẹ, thế mà mang lên cơ quan rào cái đã hết veo, sướng lắm. Hôm nay mọi người đang bảo bây giờ ngoài quỹ cơm ra phải đóng thêm quỹ bánh nữa, ngộ ghêEm phục lăn bác kelly. Bác ơi, bác làm ở cty nào, có tuyển thêm nhân viên không, cho em sang đấy với.
Ngày trước ở công ty em có quỹ sinh nhật và quỹ bánhÔi, chị toàn phải ngửa tay xin việc đấy em ạ, bọn chị đang túm tụm giải quyết 2 mẻ bánh tarts hôm qua, ở nhà con thì thờ ơ mời mãi mới ăn vài cái gọi là nể mẹ, thế mà mang lên cơ quan rào cái đã hết veo, sướng lắm. Hôm nay mọi người đang bảo bây giờ ngoài quỹ cơm ra phải đóng thêm quỹ bánh nữa, ngộ ghê)